Poem logo
Poem logo

nhịn nhau một chút

Tác giả: Nguyên Hữu
NHỊN NHAU MỘT CHÚT
Thơ Thập ngôn
(Gieo vần liền)

Thủa trước em về xinh xắn, ngoan hiền thật đấy
Lời dạ tiếng thưa, mềm ngọt xuôi tai như vậy
Ngày ngày cơm nước nào đâu than vãn tị ganh
Mà hôm nay nhé em so bì cả với anh

Có phải là anh không phụ giúp em mỗi bữa
Chỉ tại hôm nay công việc rất cần sửa chữa
Nên về hơi muộn cũng là chuyện quá bình thường
Vậy mà… trời ạ! Sao em đổi tính dở ương

Cơm vẫn không thèm nấu mặt còn vênh ngang bướng
Người vợ ngoan hiền đã vượt những gì tưởng tượng
Giận nên anh mắng nặng lời chẳng nhẽ mắng yêu
Em thì nức nở vạ mồm nhảy nhót ra nhiều

Bố mẹ về phòng, em được cớ gào to hơn nữa
Quá đáng lắm rồi, lời lẽ còn văng bừa phứa
Nghiến răng buông cái tát này mà đau rụng con tim
Thế nhưng mà vẫn om xòm đâu có lặng im

Gió đổi chiều từ hôm ấy mạnh hơn lạnh lẽo
Bực tức trong anh cũng đã vơi rồi tàn héo
Lỗi anh đã nhận, do anh nóng nảy cộc cằn
Cũng thề nguyền bằng tất cả sự ăn năn

Anh chẳng thể tin mình đã gieo điều cay đắng
Tổ ấm ngày xưa giờ bỗng hóa thành lạnh vắng
Em còn đánh tiếng có ngày dứt bước ra đi?
Đơn ly hôn cũng viết rồi anh biết nói gì

Hãy xé đơn kia và hãy cho anh cơ hội
Cha mẹ vẫn bao dung vẫn đưa đường chỉ lối
Sửa mình một chút để gìn giữ vẹn tình ta
Sẽ dừng gió ngược, nắng bừng thắm sắc muôn hoa.

Bình tĩnh lại đi, đừng khiến nhau thêm khổ nữa
Anh hứa từ nay không để phải em chọn lựa
Mong manh hạnh phúc cần vun đắp bởi đôi tay
Nhịn nhau một chút sẽ không chịu những đắng cay.

Vợ hỡi quay về đừng dứt bỏ ân tình cũ
Chớ để trong lòng đầy tủi hờn mà sầu ủ
Biết rằng dẫu muộn vẫn mong thắp sáng niềm tin
Cùng nhau nối lại sợi tình thủa trước giữ gìn

Anh biết giận hờn làm rạn vỡ thêm lòng dạ
Hãy cố nhường lời đừng để khổ đau hành hạ
Về đi dẫu muộn lòng anh vẫn đợi chờ mong
Niềm vui quay lại cùng nhau bồi đắp tình nồng

21/01/2026
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm