Poem logo
Poem logo

thời gian ta " trộm nhìn nhau"

Tác giả: Thiên Ân
THỜI GIAN TA " TRỘM NHÌN NHAU "
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát.

Thời gian ta " Trộm nhìn nhau"
Mùa " Bông điên điển" " Nhịp cầu tri âm "
Lắng nghe tiếng nói " Bà Năm"
" Nhành cây trứng cá " nẩy mầm " Sông quê "

Dìu nhau " Mấy nhịp cầu tre"
" Tình quê mùa hẹn " trưa hè râm ran
" Lá xanh " mặc áo ngỡ ngàng
" Tiếng đàn bầu" " Bông bí vàng" ầu ơ!

" Gởi em chiếc nón bài thơ"
" Thương em chín đợi mười chờ" " Tình em "
" Lời ru của mẹ " êm đềm
" Qua sông " thấp thoáng một miền ca dao

Đoạn trường " Ai có qua cầu" ?
Cuộc đời " Phút cuối" " Biển dâu" " Khóc thầm "
" Em về với người " bao năm?
" Mạ non hương tóc" dấu hằn xa bay

" Nhớ ai buông tiếng thở dài"
" Bà ba chiếc áo" " Thương hoài nghìn năm"
Điệu ru " Hoài cổ" xa xăm
" Nỗi buồn chim sáo" " Lặng thầm" so đo

Mong ai " Ru lại câu hò " ?
" Làm dâu xứ lạ" " Cánh cò , dòng sông "
" Sao em nỡ vội lấy chồng"
" Thuyền hoa" năm ấy năm dòng thi ca

Nhớ " Con sáo sậu" bên nhà
" Duyên tình" buông bỏ" Xót xa" gieo thù
" Bẽ bàng bướm đậu mù u"
" Em về miệt thứ" sương mù tơ giăng

" Về quê" thức ngủ tủi thân
" Lạnh lùng" " Giáng ngọc" bâng khuâng tuổi đời
Cho tôi " Riêng một góc trời"
" Chiều đông sương lạnh " đứng ngồi nào yên?

Xin đừng " Gõ cửa trái tim " !
Cho đời " Biển mặn " ngày đêm, đêm ngày
Ngày 28/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm