nữ sinh 2
NỮ SINH
Thuở ấy em là cô nữ sinh
Tinh mơ ngọn gió mãi vô tình
Trôi qua suối tóc ươm mơ mộng
Phất phơ trong nắng gọi bình minh
Thuở ấy ai cài muôn ước mơ
Nghịch ngợm, vô tư luống dại khờ
Vai nghiêng dáng nhớ đời gương lược
Chiếc cặp hôm nào nhét bài thơ
Thuở ấy chuông reo buông thẫn thờ
Tiết một ngân nga đúng bảy giờ
Đôi chân thoăn thoắt hành lang đó
Từ dạo biết buồn nghĩ vu vơ
Thuở ấy tia nhìn âu yếm ghê
Hấp tấp ai buông điệu vụng về
Gặp nhau say giấc thời hoa bướm
Hàng me đứng lặng thoáng đam mê
Thuở ấy mùa thi nơm nớp xa
Ô chữ ai tô thiếu đậm đà
Bút chì nhàn nhạt loang màu nắng
Trắc nghiệm cuộc đời lắm xót xa
Thuở ấy xa bay vạn nẻo đường
Ngày mai từ giã mãi ngôi trường
Gói ghém thơ ngây vùng quá khứ
Ngẫm lại ngày xanh áo trắng vương
Ngày 30/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|