Poem logo
Poem logo

áo trắng nữ sinh

Tác giả: Thiên Ân
ÁO TRẮNG NỮ SINH
Chiểu tan học em vội vã về đâu?
Màu mực cũ có loang trên giấy trắng
Dấu hỏi êm đưa trôi đi thầm lặng ?
Trông theo mòn đôi mắt của thi nhân

Áo trắng vờn bay ở một góc sân
Thoang thoảng mùi hương tháng năm ôm nhớ
Cặp sách lược gương , ru mùa sách vở
Những êm đềm còn toả bóng dịu êm

Tiếng học bài to nhỏ rụng bên thềm
Những kỉ niệm nằm ngả nghiêng trời hạ
Mùa thi đến cây phượng già thay lá
Con ve sầu nức nở gọi hồn thơ

Ta ngẩn ngơ bên ghế đá ngẩn ngơ
Giọt nắng tinh khôi ngủ vùi tà áo
Thời gian thoi đưa xoay vần con tạo
Nốt nhạc bâng khuâng e ấp vỗ về

Ngôi trường xưa rêu phong phủ lê thê
Ngày chia tay ai bùi ngùi thổn thức
Ai đi qua con đường thơ day dứt ?
Dốc thời gian ai nhón gót xa mờ ?
Ngày 7/1/2026
Thiên Ân ( TP . Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm