Poem logo
Poem logo

khúc biệt ly

Tác giả: Nguyên Thạch
Khúc Biệt Ly

Thơ Nguyên Thạch

Thôi nhé tơ duyên lỡ làng rồi
Vì sao đêm nay đã đổi ngôi
Tim nhói ta làm người đưa tiễn
Còn đâu mộng ước chuyện lứa đôi!

Thôi nhé từ ly cách biệt nhau
Còn đâu âu yếm lời mến chào
Còn đâu áo phủ che vai ấm...
Giờ đây còn lại là niềm đau.

Có tiếc có thương cũng xa rồi
Đường xưa chung bước nay rẽ đôi
Còn ai dệt nốt vần thu úa
Chiều hoang bến vắng chỉ mình tôi.

Từ ly là hết, thôi là hết
Tôi viêt vần thơ khúc phân kỳ
Tiển người năm cũ sang ngang đó
Chiều đông tôi hát điệu biệt ly.

Nếu biết duyên tình phải phân ly
Thì xưa người đến để mà chi?
Thà như ghềnh đá trơ nhật nguyệt
Ngàn năm sóng vỗ có sá gì.

Nguyên Thạch
----

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm