tiếng gọi non sông - 3
Tiếng Gọi Non Sông - 3
Thơ Nguyên Thạch
Những chàng trai hiên ngang
Đáp tiếng gọi hợp đàn
Đứng lên vì Tổ Quốc
Dấn thân vạn bước ngàn.
Những anh thư kiêu hùng
Con cháu của Triệu Trưng
Giương ngọn cờ tranh đấu
Hòa dòng người kiếm cung.
Nước nhà đang đảo điên
Đời sống ngập muộn phiền
Mau lên đường tranh đấu
Sá chi mảnh đời riêng?
Các anh là quê hương
Các em là tình thương
Hy sinh cho đất nước
Tình nghĩa vẹn đôi đường.
Chớ quay lưng thờ ơ
Chớ ỷ lại, trông chờ
Chớ lặng im sợ hãi
Đừng ngủ vùi trong mơ.
Toàn dân hãy giục nhau
Ơi nữ tú anh hào
Thanh niên hãy đứng thẳng
Rạng sách sử ngàn sau.
Nguyên Thạch