tiếng gọi thời gian 1
TIẾNG GỌI THỜI GIAN 1
Tôi châm lửa đốt thời gian
Cháy chân trời tím mất trang hẹn hò
Ôm lòng nằng nặc giằng co
Hoàng hôn khóc muộn bóng cò biệt tăm
Ngủ yên dĩ vãng lặng câm
Giấc mơ cổ tích héo mầm đọt yêu
Tâm hồn hoá đá rong rêu
Nghe từ muôn thuở trăm điều trắng đen
Đâu ngờ anh lại xa em ?
Vén màn sương khói gầy duyên ngẩn sầu
Con đường sỏi đá in sâu
Mình ta thui thủi cúi đầu và đau ..
. Thời gian oan nghiệt bóng chao
Hỏi ra mới biết đục ngầu dấu yêu?
Cúi mình lượm lặt tiêu điều
Điệu ru nước mắt hắt hiu bến lòng
Xẻ vầng trăng mọc đêm đông
Chia hai giọt nhớ rót mông mênh buồn
Mai sau ai nhớ vở tuồng
Một thời Đào, Kép yêu thương nồng nàn
Ngày 13/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|