Poem logo
Poem logo

hương xưa - 3

Tác giả: Nguyên Thạch
Hương Xưa - 3

Thơ Nguyên Thạch



Thu Hương bao giờ em trở lại?
Đành bỏ mặc ta đường quan tái cô đơn!
Dáng yêu ơi, dài năm tháng chập chờn
Gót độc hành, đường giang sơn ái ngại.

Em hỡi em tuổi thanh xuân thời con gái
Bước chân hoang đi mãi không về!
Cuộc "Bầu trường" đêm đêm dạ tái tê
Ai xa vắng, ai quên lời thề năm cũ!

Dáng Tiên ơi, mai đào đang chớm nụ
Ôi chờ mong...người cũ mãi xa xăm
Ta nơi đây lê cuộc sống giam cầm
Người có biết tháng năm ta chờ đợi?

Mai người trở lại, vui xuân phơi phới
Tháng năm dài ta vẫn đợi vẫn trông
Người yêu ơi, hãy mang đến vạn nắng hồng
Nâng ly chúc chí tang bồng thỏa nguyện.

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm