Poem logo
Poem logo

nhà tôi

Tác giả: Nguyên Thạch
NHÀ TÔI

Thơ Nguyên Thạch

Trầm lặng yên bình trên đồi mơ
Nhìn con suối nhỏ, áng trăng tơ
Cách biệt ưu tư sầu nhân thế
Nhà tôi êm ả như bài thơ.

Xa xa thôn nữ đang hái trà
Gió chiều êm nhẹ đưa bài ca
Nhịp khúc thiên thai âm dịu vợi
Đẹp lắm quê hương mượt đồi trà.

Có những đêm rằm ngắm trăng thanh
Với dáng hao gầy mắt long lanh
Em bảo thiên thai nơi trần thế
Hạnh phúc là đây giữ nhé anh.

Có những bình minh phủ sương mờ
Nhà tôi trầm lặng bên đồi mơ
Nhìn đàn chim én bay về núi
Đời có bao lâu mà trông chờ.

Có những chiều đông gió heo mây
Choàng chiếc áo len phủ vai gầy
Triền đồi dìu bước em đi phố
Đôi tim tỏa ấm tình ngất ngây.

***

Nhà tôi nhỏ bé nơi cao nguyên
Vùng đất hiền lành rất bình yên
Từ lúc giặc về dân mất đất
Cuộc sống dân tôi đầy muộn phiền...


Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm