tháng hai về... con nhớ quá mẹ ơi!
Thế là hết tháng Giêng rồi bạn nhỉ
Bầu trời kia mang tinh túy tháng Hai
Không trong xanh mà đượm chút u hoài
Như nhắc nhở mùa Xuân khai sắp tới
Tháng hai đến đâu còn gì mong đợi
Hương Xuân nồng đang vời vợi ngát thơm
Gửi niềm riêng vào luống rạ xám ngòm
Đêm lạnh giá.bông bưởi thơm bát ngát
Tháng hai đến nỗi nhớ thêm dào dạt
Chở ưu phiền rồi để lạc bơ vơ
Mẹ ra đi nhìn di ảnh đang thờ
Bao thương nhớ biết bao giờ thấy đủ
Đâu dám trách gió, mây, mưa vần vũ
Cân ,đếm ,đong mượn thơ phú tỏ bày
Đông đã tàn nàng Xuân đọng tháng hai
Nỗi thương nhớ cho lòng đầy vết cứa
Nơi đầu ngõ hoa giấy lòe thắp lửa
Nhưng Tết nay Mẹ đâu nữa bên mình
Tháng hai về thương nhớ mãi lặng thinh
Cầu thân mẫu luôn hiển linh phù hộ
-------------------
Ngày :05.02.026
Thơ sưu tầm