một năm nhìn lại 2
MỘT NĂM NHÌN LẠI
Một năm nhìn lại, mười năm
Dòng sông ra biển, âm thầm sớm trưa
Nợ nhau nhẩm tính bốn mùa
Thu, Đông, Xuân, Hạ nhặt thưa tuổi đời
Một năm vật đổi sao dời
Sen khô, hồ cạn vỡ đôi tiếng cười
Rã rời, cánh vạc mồ côi
Khen ai úp mặt ngậm ngùi vời xa
Một năm giông tố can qua
Giẫm mòn kỉ niệm xót xa phận người
Vùi chôn ẩn giấu sụt sùi
Hoàng hôn lệ ướt sang thời ướt mi
Một năm mây gió rầm rì
Chiều chiều dõi bóng người đi xa mờ
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn , ngẩn ngơ
Bao giờ cho đến bao giờ, gặp nhau ?
Ngày 15/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|