một năm yêu
MỘT NĂM YÊU
Tháng GIÊNG mềm như tơ lụa
Em chạm mùa bằng đôi môi
Tình yêu vừa hong qua cửa
Run run một thoáng đầu đời
Tháng HAI cỏ non bỡ ngỡ
Gió thì thầm chuyện gần xa
Tay tìm tay chưa dám nhớ
Mà tim đã hóa thiết tha
Tháng BA ong về gọi mật
Mắt em rót nắng nghiêng chiều
Anh nghe trong từng hơi thở
Một vùng thương nhớ đang yêu
Tháng TƯ lưng chừng say nắng
Áo bay mỏng chạm vào nhau
Nụ cười chưa kịp giấu vội
Đã thành lửa cháy trong sâu
Tháng NĂM rực trời hoa đỏ
Khát khao nhen giữa đôi người
Môi tìm môi không cần ngỏ
Chỉ còn nhịp thở đầy vơi
Tháng SÁU mưa về bất chợt
Con đường ướt dấu chân quen
Ta ôm nhau trong ướt át
Lắng nghe khoảng cách dịu êm
Tháng BẢY đêm dài không ngủ
Trăng nghiêng vỡ xuống tay gầy
Câu yêu lặp hoài chưa đủ
Mà lòng đã thấy heo may
Tháng TÁM gió về đổi hướng
Mắt nhìn không chạm vào nhau
Tiếng cười rơi ngoài ý tưởng
Ngỡ gần… mà đã xa lâu
Tháng CHÍN lá vàng rơi chậm
Chạm vai mà hóa xa xôi
Ta đứng giữa mùa rất đậm
Mà nghe nhạt dần trên môi
Tháng MƯỜI sương giăng mỏng quá
Che đi một nửa dung nhan
Em như vừa quen vừa lạ
Anh như vừa mất vừa còn
Tháng MƯỜI MỘT chiều khép cửa
Bàn tay rơi khỏi bàn tay
Không ai nói lời từ biệt
Mà nghe một đời đã thay
Tháng CHẠP khô như cành gãy
Gió đi không vướng gì thêm
Ta đi qua nhau rất khẽ
Như chưa từng gọi là “em”
Ngày 19/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 8 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|