Poem logo
Poem logo

yêu thơ - thương văn - mê nhạc !!!

Thơ Ơi... em Yêu dòng ngắn
Gieo vần dịu nhẹ như mây
Lời ngọt thơ cho đã thấm
Thấm vào từng đốt ngón tay.

Cặm cụi hoài từng câu ngắn
Sợ làm mắt biếc thêm đau
Lỡ mai em thôi yêu Chữ
Xin Thơ đừng trách gì nhau!

Văn Ơi, em Thương dòng dài
Như giải ngân hà... mênh mông
Đủ làm hồn em chới với
Như lạc vào cõi... hư không.

Nhạc Ơi...giờ em Mê Nhạc
Không cần vất vả... đi tìm
Dòng ngắn dòng dài thêm nữa
Trong Nhạc đã... có cả hai...!!!

Em hát...
Giữ cho hồng má đừng phai!

Uyên Vũ (Cánh Én Mùa Xuân)
Ngày Thơ - Tháng Mộng - Năm Mơ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm