cánh cò mùa xuân
CÁNH CÒ MÙA XUÂN
Cánh cò tắm gội bờ sông
Mùa xuân rón rén đục trong bến bờ
Lục bình tim tím giấc mơ
Về đâu bóng lá non tơ xa vời ?
Cánh cò mặc áo tinh khôi
Có còn cõng nắng phai phôi mộng vàng
Nửa đời ở cánh đồng hoang
Ngày đêm lặn lội than van thuở nào?
Cánh cò nghìn vạn khát khao
Vo tròn ánh mắt trăng sao ngắm trời
Lắng nghe con cá đớp mồi
Giật mình cơn sóng bồi hồi nghiêng chao
Cánh cò ôm ấp mộng đầu
Lẻ loi réo gọi đau câu hẹn hò
Tâm hồn nhền nhện giăng tơ
Bốn mùa mưa nắng thẫn thờ đắng cay
Cánh cò muôn thuở thương hoài
Nghìn năm có lẽ mây bay lạnh lùng
Mùa xuân xa bóng tương phùng
Thở dài đau đáu thương dùm tháng năm
Ngày 13/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|