cánh cò mùa xuân 2
CÁNH CÒ MÙA XUÂN 2
Con cò bay lả bay la
Bay qua bến vắng, bay qua ruộng đồng
Cò về tắm nước bờ sông
Mùa xuân rón rén đục trong bốn mùa
Con cò lặn lội sớm trưa
Lục bình tím ngắt đong đưa giấc buồn
Hỏi cò đi mãi còn luôn
Hay là bỏ lại con đường đã qua?
Con cò mặc áo trắng ngà
Cõng mây, cõng gió, cõng xa cõi lòng
Nửa đời chìm nổi long đong
Bên bồi bên lở… bên dòng nước trôi
Con cò ngó nước mà coi
Trăng sao in bóng bồi hồi trong tim
Nghe con cá đớp im lìm
Mà sao sóng dậy… mà nghiêng phận mình
Con cò gọi gió một mình
Gọi mây, gọi nước… gọi tình xa xăm
Giăng tơ nỗi nhớ âm thầm
Bốn mùa mưa nắng lặng câm nỗi đời
Con cò thương nhớ không nguôi
Bay qua năm tháng… phương trời vời đau
Mùa xuân có đợi nơi đâu
Hay là lạc mất nhịp cầu buồn trông
Con cò bay giữa mênh mông
Bay qua dâu bể… bay vòng thời gian
Ai nghe một tiếng thở than
Mà thương cánh trắng… muôn vàn long đong…
Ngày 23/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|