bay đi cánh cò
BAY ĐI CÁNH CÒ
Bay đi cánh cò, một trời đau
Xạc xào bãi mía với nương dâu
Đồi núi mờ sương heo hút gió
Dòng sông lười biếng chẳng bắc cầu
Rơm rạ rã rời cánh đồng khô
Lắng nghe trăm thứ chuyện mơ hồ
Phân vân xếp mộng thời trăng gió
Nghìn cơn bão tố thích đẩy xô
Bay đi cánh cò luống cuống chân
Tuổi thơ thuở ấy bay xa dần
Vầng trán suy tư ôm day dứt
Ở đời đôi lúc cũng lặng câm
Tương tư bén rễ vội ăn sâu
Mảnh đất mỡ màu bóng nghiêng mau
Thương tiếc thời " nuôi ong tay áo"
" Bắt tép nuôi cò" chẳng được lâu
Bay đi cánh cò , mắt rưng rưng
Dường như trời đất hẹp quá chừng!
So gang đếm mộng mùa khao khát
Ai níu áo trời , rách ngập ngừng?
Khói sương mờ mịt mất đường bay
Ai còn than vắn cộng thở dài?
Đêm rơi tĩnh mịch sầu muôn thuở
Ngậm ngùi viên đá sắc màu phai
Ngày 5/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|