đêm nguyên tiêu
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Nguyên tiêu năm ấy nghìn sao
Bóng trăng ươm vị ngọt ngào đưa hương
Bầu trời xanh mát yêu thương
Câu thơ rụng nhánh vấn vương một thời
Đàn tranh gảy khúc bồi hồi
Du dương rót mật cho đời cỏ hoa
Tiếng lòng khoan nhặt mặn mà
Em khoe áo mới, ngân nga gieo hồn
Nguyên tiêu năm ấy bồn chồn
Mắt ai vương vấn dỗi hờn mắt ai?
Nụ hồng rón rén trao tay
Nỗi lòng canh cánh thương hoài nghìn năm
Mơn man với ánh trăng rằm
Trái tim mơ mộng xếp vần đoạn thơ
Nhìn em luống cuống ngẩn ngơ
Ơi môi ửng đỏ bao giờ không hay !
Nguyên tiêu năm ấy đan cài
Em như chim én vờn bay trêu mùa
Ôm lòng trưa sớm, sớm trưa
Ru em muôn thuở tiếng xưa vỗ về
Nguyên tiêu ta nhớ em ghê
Ra giêng, nõn búp vụng về nở hoa
Chẻ đôi cay đắng thật thà
Gió mây lặng lẽ đi qua cuộc tình
Ngày 3/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|