đối mặt với đời
ĐỐI MẶT
Khi ta đối mặt với người
Buồn vui chen lấn, khóc cười ra sao ?
Trèo cao vướng víu té đau
Mặt mày đỏ tía nghiêng chao đôi bờ
Khi ta nhón gót tình cờ
Cánh đồng mơ ước núp bờ tương tư
Ôm đồm muôn chuyện thực hư
Khơi đi chuyện cũ dạ, ừ xốn xang
Khi ta ôm ánh trăng vàng
Đêm sâu lệ rớt bên giàn song thưa
Em như nhọn gió trở mùa
Bay đi thăm thẳm chanh chua nỗi lòng
Khi ta đối mặt nhớ mong
Ai nuôi giấc mộng buồn trông lá sầu ?
Sớm trưa hiu hắt dòng châu
Cõng tình quạnh quẽ nghiêng màu thời gian
Khi ta bẻ nhánh li tan
Gieo neo nghiêng ngả chứa chan u sầu
Thương người chẳng đặng bao lâu
Giấc mơ cổ tích bay cao nghìn trùng
Ngày 4/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|