Poem logo
Poem logo

đôi mắt học trò 1

Tác giả: Thiên Ân
ĐÔI MẮT HỌC TRÒ 1
Đôi mắt học trò biếc tựa mơ
Làm tôi thương nhớ đến bây giờ
Sân trường phượng đỏ rung trong nắng
Áo trắng ai về nghiêng bóng thơ?
Đôi mắt học trò như biết nói
Chiều chiều đứng đợi cuối hàng cây
Tóc ai thơm ngát hương mùa hạ
Ong bướm ru tình buông đắm say
Đôi mắt học trò e ấp quá
Nhìn nhau rồi lại vội quay đi
Con đường đến lớp đầy hoa nắng
Mà bước chân nghe khác mọi khi
Đôi mắt học trò như giếng ngọc
Soi trời xanh biếc những ngày qua
Trang vở học trò còn bỏ ngỏ
Tên ai viết dở cạnh cành hoa?
Đôi mắt học trò rồi cách biệt
Mỗi người một ngả một dòng sông
Phượng rơi đỏ thắm đầy sân vắng
Ve khóc bên trời tiếng nhớ mong
Tôi đứng bên trường nghe gió thổi
Nghe mùa thi cũ đã đi xa
Chỉ còn đôi mắt ngày xưa ấy
Ở lại trong tôi đến tuổi già.
Ngày 23/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm