Poem logo
Poem logo

ngực tôi là vách đá

Tác giả: Lâu Văn Mua
Tôi không có lụa là để trải dưới chân em
Chỉ có bộ ngực trần rám nắng và gió bụi
Em hãy tựa vào đó mà nghe tim tôi đập
Như tiếng chày giã gạo nhịp nhàng đêm trăng.

Ngực tôi đã từng chống lại những cơn giông
Đã từng hứng lấy những mũi tên của số phận
Nên nó cứng hơn gỗ nghiến, gỗ sưa
Và nóng hơn than hồng trong bếp lửa.

Đừng sợ những vết sẹo ngang dọc trên da
Đó là những bài thơ tôi viết bằng máu thịt
Kể về những cuộc chiến với hổ dữ, gấu rừng
Để giữ cho bản làng một màu xanh yên ả.

Nếu em yêu tôi, hãy yêu cả sự xù xì này
Vì bên trong vách đá là một dòng suối mát
Sẵn sàng chảy cạn lòng để tưới mát đời em
Cho đến khi thân xác này tan vào đất đá.

25.08.2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm