Poem logo
Poem logo

con sóng xa... bờ!

Tác giả: Song Nguyên.
Đừng lặng nữa lòng anh đang dậy sóng
Biển xanh ơi! Xin đừng mãi xa bờ!
Chưa hụp lặng giữa bể đời sâu rộng
Đã biết gì là biển cả đâu em!

Biển mênh mông... và em cũng mênh mông
Lòng bổng sợ, bước chân mình hụt hẫng
Đã quen rồi nữa đời nơi bãi cạn
Biển xanh ơi! Anh chẳng dám xa bờ!

Chỉ dám viết thơ tình trên bờ cát
Nhờ con sóng vọng về chút hồi âm
Rồi mai đây! Nơi cuối đất cùng trời
Khát khao hoài con sóng vọng ngàn khơi!

Tình đã chết, em ơi! Con sóng vỗ
Tung bãi cát, dã tràng thôi ước mộng
Sóng tan tành, bọt nước giữa trùng khơi
Để hôm nay, ta nhớ mãi ngàn đời.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm