xa xôi dặm trường
XA XÔI , DẶM TRƯỜNG
Xa xôi, biền biệt phương trời
Em vào mưa gió ra khơi biển chiều
Tiếc thời ong bướm xanh rêu
Cỏ hoa khát nắng hương yêu ngập ngừng
Từ ngày em hoá người dưng
Đời tôi uống cạn lạnh lùng trăm năm
Xin thời gian rụng âm thầm
Giẫm mòn năm tháng đôi chân miệt mài
Ngày anh cầm lấy đôi hài
Ôm chân vừa vặn vá may cuộc tình
Thiên thần mười ngón tay xinh
Ngày xưa vội vã vô tình mặc anh
Xa xôi, chiếc lá lìa cành
Líu lo ca hót yến oanh đâu rồi ?
Mong manh sương khói ngập trời
Hoa trôi bèo giạt phai phôi tâm hồn
Gieo trồng mọc trái cô đơn
Ưa nhau đôi mắt ai dòm đam mê
Ai gieo nghìn vạn câu thề ?
Ai còn gọt đẽo vân vê chuỗi buồn
Xa xôi, cơn gió cuống cuồng
Chiêm bao bỏ mộng đẩu giường bơ vơ
Đời không chín đợi mười chờ
Bẽ bàng kỉ niệm vô bờ yêu thương
Ngày 6/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 20 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|