Poem logo
Poem logo

vì sao xa xôi

Tác giả: Cung Fa
Cố nhân về ngự sao Thiên Lang
Ta đứng giữa đêm, chẳng vội vàng
Cánh đồng hoang nhập vùng tối ám
Trọn cõi mông mênh: ta với nàng.

Mùa Đông hơi thở người gần thêm
Trong giấc ngủ quên, nàng đắm chìm
Loã lồ dung mạo - chưa từng thấy!
Ta đưa tay vuốt ánh ngời êm.

Em cứ là em - sao soi đêm!
Để đời nhau được chút bình yên…
Trong cơn tuyệt vọng tìm ánh sáng
Ta ngước về em, đã đủ đền.

15.11.25

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm