vô tình 3
VÔ TÌNH
Em vô tình giẫm nát trái tim côi
Viên đá cuội ngậm ngùi câu mưa nắng
Chiếc lá rơi con đường dài thơ thẩn
Thuở độc hành ai còn nhớ tên ai ?
Con ngựa già rong ruổi cõi miệt mài
Đồi thông vắng chim ngừng say tiếng hát
Chuyện tình yêu tựa như là canh bạc
Kẻ thắng, người thua ăm ắp vui buồn
Em vô tình kéo lãng đãng khói sương
Thời xa vắng ăn sâu vào đáy mắt
Bức tường rong rêu đi vào ngõ chật
Điệu li tan đứt quãng một góc trời
Mộng thi nhân tan tác cánh hoa rơi
Lòng ươm hạt gieo trồng nuôi mơ ước
Gãy cánh cô đơn từ muôn năm trước
Nghiêng đôi vai gồng gánh chút phong trần
Em vô tình vò nát ở góc sân
Nét chữ mỏng, câu thơ tình nóng chảy
Lạ lẫm ngôn từ ấp ôm ngây dại
Giọt đắng bên tai đau xót nghìn chiều
Vọng âm não nùng gợn sóng quạnh hiu
Tỉnh lược ngày xanh mong manh kỉ niệm
Ta lặn lội đi mò kim đáy biển
Đang dở khóc cười điệp khúc rong rêu
Ngày 28/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|