Poem logo
Poem logo

gánh hạ 2

Tác giả: Thiên Ăn
GÁNH HẠ 2
Đôi vai gánh một mùa ve
Đi qua tuổi trẻ như khe nắng tàn
Người ngồi dưới bóng phượng vàng
Nghe trong tiếng lá vô vàn chia ly

Mùa hè có thật đâu — khi
Vừa chạm tay đã kịp đi mất rồi
Ngôi trường đứng giữa cuộc đời
Mà sao giữ nổi một thời trắng trong?

Thời gian rót xuống bên song
Giọt thương im lặng lạnh lùng sắc dao
Tạ từ ánh mắt ngọt ngào
Mà thành kẻ lạ bước vào quên nhau

Có lần đứng giữa sân sau
Nghe ve lột xác trên màu vỏ khô
Mới hay đời cũng hư vô
Con người thay xác mà mồ côi tim

Phượng hồng cháy đến lặng im
Tro bay đỏ cả nỗi niềm nhân gian
Những câu lưu bút vội vàng
Mai sau chỉ nữa úa tàn giấy xưa

Con đường tan học ngày mưa
Bây giờ cỏ mọc như chưa ai về
Bạn bè mỗi đứa một quê
Một phương ký ức, bốn bề quạnh hiu

Ta ôm gánh hạ liêu xiêu
Đi qua năm tháng như điều trả vay
Đến khi tóc bạc trên tay
Mới hay mùa hạ chỉ đầy bóng không

Ve thôi nức nở trên đồng
Chiều nghiêng chiếc bóng cuối cùng xuống vai
Con người rồi cũng như ai
Lột xong một kiếp… nằm ngoài nhớ quên.
Ngày 8/5/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm