tự hát
TỰ HÁT
Nghêu ngao tự hát lưng đồi
Ngày xưa “ Chim trắng mồ côi” một mình
Khen ai bẻ nhánh vô tình
Gãy cành tan tác, nguyên trinh rụng rời
Chiều nghiêng đậu ở bờ môi
Hoàng hôn tím mộng chân trời đỏ au
Tham lam, ngọn gió rì rào
Gieo chi giông bão thét gào trăm năm
Ôm đàn tự hát “ Lặng thầm “
Ôm đồm dằn vặt , đọt mầm héo hon
Khói sương lạnh lẽo tủi hờn
“ Nghìn đêm lẻ một” cô đơn phận người
Đôi khi ngọn lửa khóc cười
Lụi tàn khoảnh khắc, năm, mười, mười, năm ...
Đóng vai khờ khạo , tính nhầm
Giả vờ giọng điệu cà lăm ngẫm sầu
Ví dầu tự hát thương nhau
Dòng thơ cuộn chảy ngập cầu tình nhân
Vỗ về cơn sóng lăn tăn
Trái tim đánh thức bâng khuâng não nề
Con đường thui thủi ta về
Vườn yêu trái ngọt mân mê bóng mờ
Lạnh lùng, dột nát trang thơ
Giật mình, môi đắng bao giờ không hay ?
Ngày 20/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|