áo mới cho em
ÁO MỚI CHO EM
Sớm ra gió biển qua hiên
Vải thơm thoang thoảng, chạm mềm vai em
Nắng hong một chút ngoan hiền
Nghe như giữ lại êm đềm hôm qua
Sóng xa vỗ nhẹ ngoài xa
Không còn gấp gáp, chỉ là nhớ thôi
Đôi tà cứ thế buông lơi
Bay theo làn gió như lời chưa xong
Cúc còn ấm dấu tay hồng
Đường kim mũi chỉ đêm nồng còn đây
Chắc ai ngồi vá gió mây
Gửi vào sợi vải một ngày tươi non
Phượng rơi chạm nhẹ lối mòn
Đỏ không nỡ thắm, sợ còn phải xa
Ve kêu cũng bớt thiết tha
Như đang giữ lại một tà nắng nghiêng
Mồ hôi mằn mặn rất hiền
Thấm vào áo mỏng, thành miền yêu thương
Biển không xô đẩy tủy xương
Phất phơ vạt tóc cuối đường gọi nhau
Ngày 2/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 2 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|