tiếp nối yêu thương
(Viết cho Bà ngoại cùng cháu Daniel Nguyên Vũ)
Thương con thai kỳ sinh nở
Visa xin cấp từ lâu,
Mừng vui đợi ngày gặp gỡ,
Ông bà sang xứ trời Âu.
Mừng con vuông tròn vượt cạn.
Oa oa cất tiếng chào đời.
Mẹ cha niềm vui òa vỡ
Đón thiên thần nhỏ tinh khôi
Đất trời đang mùa xuân chín
Ngàn cây kết trái đơm bông
Nhà mình đón niềm vui mới
Thỏa lòng mong ngóng chờ trông!
Nằm nghe tiếng Bà ru cháu.
Cánh cò bay lả…ầu ơ…
Lòng tôi xôn xao nỗi nhớ,
Năm nào Bà bế con thơ!
Dịu dàng lời ru trầm lặng
Nồng nàn thắm đượm hồn quê
Bé yêu lim dim mắt biếc
Ngủ rồi? hay cháu im nghe!
Ông hâm sữa thơm sáng tối
Cháu ti rồi ngủ cho say
Vòng tay ông bà kết nối
Thiên thần bé nhỏ trên tay!
À ơi… lời ru chơi vơi
Cánh cò trong mơ bay lả,
Cánh cò trong mơ bay xa
Cánh cò bay từ cửa phủ…
Cánh cò đậu cửa nhà ta!
Cháu theo cánh cò bay lả
Thiu thiu giấc đã say rồi
Có một con cò đang thức
Nhẹ nhàng thong thả ru nôi
Nằm nghe! Tưởng bà ru mẹ
Lòng ông sao xuyến bồi hồi!
London 2/4/2016