m ù a h o a g ạ o
Tháng ba về,
rực lửa những triền đê
Hoa gạo cháy
giữa mây trời lộng gió
Sông lặng lẽ
soi bóng màu hoa đỏ
Từ thuở hồng hoang,
nhuộm thắm bến chờ...
Triền đê ơi,
còn lưu giữ tuổi thơ
Có níu lại những
cánh diều mộng ước?
Mong khắc khoải chờ
một ngày gió ngược
Để bay xa theo
những cánh thiên di
Rồi từng cánh, từng cánh
gió cuốn đi
Gieo kỷ niệm
in vào dòng ký ức
Ôm nỗi nhớ rộn ràng
trong lồng ngực
Dạt dào mùa hoa
đỏ thắm tình quê
Tháng ba về
lửa vẫn cháy đam mê
Như nhắc nhở
người đi xa trở lại
Hoa gạo đỏ
nơi làng quê thân ái
Làm nao lòng
biết mấy tháng ba ơi...
Đ.A.T🍁🍂