m ù a x u â n
Mùa xuân giờ ở nơi đâu?
Cỏ xanh hay đã bạc màu
Nắng có còn hôn làn tóc
Cho lòng ta mãi tìm nhau
Vòng tay nhung mềm ngày ấy
Chẳng đủ níu giữ tình em
Bến yêu một thời xa vắng
Để buồn nhuốm mắt môi mềm
Tìm trong hanh vàng nắng đổ
Dìu hồn về phía bình yên
Mùa xuân lạc vào nỗi nhớ
Một đời tình mãi gọi tên
Mắt ai vẫn còn xanh biếc
Môi mềm hờn dỗi kiêu sa
Nhớ hương vương làn tóc cũ
Cuối trời một bóng hình xa
Tình vui nở đóa đào hồng
Tình đau nhuộm tím chiều đông
Người đi giữa mùa xuân cũ
Để sầu rụng trắng bên sông
Ta yêu giữa đời quên lãng
Gom nhặt từng mảnh xuân tan
Tình là bài thơ viết dở
Theo người về cõi mênh mang...
Đ.A.T🍁🍂