Poem logo
Poem logo

gieo mưa 1

Tác giả: Thiên Ân
GIEO MƯA 1

Cảm ơn trời sớm gieo mưa

Thương làn tóc ướt mới vừa lần sang

Ngẫm ghi nhật kí giở trang

Sân trường ươm hạt mơn man nồng nàn

Quay lưng, mùa hạ chín vàng

Ve sầu khóc muộn bên giàn giậu thưa

Em buông dáng mỏng ngày xưa

Thời xa vắng, ngọn cỏ đùa tóc ai ?

Gieo mưa chiếc lá phôi phai

Đường thơ thả suối tóc dài ngẩn ngơ

Nghe đi thương nhớ vô bờ

Xạc xào kỉ niệm hong hơ vạn sầu

Gieo mưa nằng nặng thương đau

Ngõ yêu ai bước qua cầu chớm hay

Một thời e ấp đôi tay

Nõn nà tinh khiết bờ vai mơ màng

Gieo mưa rơi rụng trần gian

Eo thon ôm ấp chứa chan mặn nồng

Đan tay rón rén nụ hồng

Hàng cây thay áo nỗi lòng riêng ai ?

Gieo mưa mặn ngọt chua cay

Mưa bay rả rích thương ai lạnh lùng

Mưa xa đánh mất một vùng

Và mùa hạ cuối mịt mùng dấu mưa

Ngày 21/5/2026

Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm