Poem logo
Poem logo

gieo mưa 3

Tác giả: Thiên Ân
GIEO MƯA 3
Hôm qua trời đổ cơn mưa
Em đi qua ngõ tóc vừa ướt nhanh
Áo dài trắng mỏng mong manh
Làm nghiêng cả một trời xanh học trò

Mưa rơi bên giậu so đo
Con đường ôm mộng nhỏ to thẫn thờ
Tôi ngồi chép dở trang thơ
Nghe con ve muộn vật vờ cuối sân

Bữa nay phượng đã thôi ngân
Ghế trường lạnh lẽo bước chân ai về
Em đi bỏ lại hàng me
Bỏ tôi đứng giữa bốn bề mưa bay

Mưa rơi nghiêng mái hiên gầy
Nghiêng luôn câu hẹn những ngày bên nhau
Tóc ai còn thoảng hương cau
Mà nghe thương nhớ thấm vào chiều quê

Người đi xa vắng não nề
Tôi mang mùa hạ vân vê dặm buồn
Mưa gieo trắng cả con đường
Mà không lấp nổi đoạn trường trong tim

Đêm nay trời lại im lìm
Ngoài song mưa gõ nổi chìm nhớ thương
Tôi nghe sũng ướt sân trường
Và nghe tuổi nhỏ vô thường trôi xa.
Ngày 20/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm