Poem logo
Poem logo

tiếng hò dưới trăng

Tác giả: Viễn Phương (OVQ)
Tiếng Hò Dưới Trăng

Gió đưa ngọn lúa lao xao
Trăng treo đầu ngõ ngọt ngào bến mơ
Chiếc xuồng ai khẽ lững lờ
Tiếng hò ai gọi bây giờ nhớ ơi

Nước ròng con nước đầy vơi
Câu thương câu nhớ rụng rơi giữa dòng
Đò ngang chở mấy mùa mong
Mà nghe lòng cứ long đong nỗi niềm.

Cầu tre lắt lẻo chờ trăng
Bóng ai in nước bâng khuâng cuối trời
Mái chèo khua ánh sao rơi
Gọi câu nhân nghĩa một đời thủy chung.

Ơi người đi mấy dặm sông
Có nghe trăng sáng mà lòng nhớ quê
Có nghe con nước vỗ về
Như lời mẹ dặn ước thề năm xưa?

Hò ơi… ơ hò…
Tiếng ai ngân dưới trăng mờ bến sông
Hò ơi… ơ hò…
Mênh mang con nước đượm tình quê.

Dẫu mai xuôi ngược bốn bề
Nghe câu hò cũ lại về bên nhau
Trăng còn sáng giữa nhịp cầu
Thì câu thương nhớ vẫn sâu nghĩa tình.

Mai này lỡ cách đôi nơi
Xin đem tiếng hò thay lời vấn vương
Đêm đêm trăng sáng quê hương
Còn nghe sóng vỗ còn thương mặn mà.

Jun 27,2013
Viễn Phương (OVQ)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm