ngõ vắng ta về
NGÕ VẮNG TA VỀ
Ngõ vắng ta về thui thủi
Đường xưa ngủ muộn quên mùa
Lá vàng vờn bay rong ruổi
Hoang hôn khép mộng lưa thưa
Độc hành bóng dài cô quạnh
Đôi vai nghiêng tuổi hẹn hò
Khói sương vòng vèo ghẻ lạnh
Bóng hồng khuất nẻo ầu ơi!
Ngõ vắng ta về mòn mỏi
Bóng chim gãy cánh mịt mờ
Ngậm đắng ôm sầu hờn tủi
Lẽ nào lạc mất trang thơ ?
Treo đi bờ môi hờ hững
Lắc lư mấy đọt yêu thương
Hồn ta ngập tràn cảm hứng
Em còn chải tóc soi gương
Ngõ vắng ta về chiếc bóng
Trăm năm xé nát hương yêu
Tàn đi rụng rơi khát vọng
Lắng nghe giọt lê sang chiều
Qua cầu khen ai rút ván
Đò xưa ôm giấc chớm già
Dòng nước cuộn mình chờ hạn
Ai cõng bầu trời xót xa
Ngày 15/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|