ngõ vắng ta về 2
NGÕ VẮNG TA VỀ 2
Ngõ vắng ta về chiều cuối thu
Con đê cỏ dại gió vi vu
Mẹ già nhóm bếp bên thềm vắng
Khói rạ bay buồn trắng mái ru
Ta nhớ năm nao em đứng đợi
Áo bay che nửa ánh trăng ngà
Mắt cười như thể mùa xuân mới
Làm bướm vườn ai cũng ghé qua
Từ bữa sang ngang người bỏ xứ
Sân nhà trăng lạnh ngập hoa cau
Đêm đêm chó sủa ngoài thôn vắng
Ta thức nghe lòng rụng giọt đau
Ngõ vắng bây giờ cây bưởi cỗi
Lá vàng rơi kín lối em sang
Con chim sẻ nhỏ kêu bên giậu
Ngỡ bước chân ai tới muộn màng
Ta về cúi nhặt mùi hương cũ
Mà thấy bàn tay lạnh gió đồng
Mấy sợi tóc thề bay trước ngõ
Theo mùa mưa bụi phủ dòng sông
Em chắc bây giờ nơi xứ khác
Có còn hong tóc dưới trăng quê?
Hay quên chiếc áo màu hoa lý
Quên cả người thương đứng đợi về
Ta đứng bên cầu nghe nước chảy
Con đò nằm nhớ bến sông xưa
Trời quê tím sẫm màu thương nhớ
Mưa xuống lòng ta lạnh mấy mùa.
Ngày 15/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|