Poem logo
Poem logo

lời thu gửi gió

Tác giả: Viễn Phương (OVQ)
Lời thu gửi gió

Thu trở lại trên bờ vai gió nhẹ,
Lá vàng bay như những mảnh thời gian.
Con phố nhỏ khoác áo sương lặng lẽ,
Trái tim anh khẽ gọi em muôn lần.

Trời se lạnh đôi bàn tay muốn ấm,
Như đợi chờ hơi thở của một người.
Nghe nhịp bước thu trôi qua rất chậm,
Tựa nỗi chờ trông anh cứ ngậm ngùi.

Em có biết chiều nay trời rất lạ,
Mây kia buồn mà nắng lại dịu êm.
Anh đi giữa những rung rinh kẽ lá,
Ngỡ thấy em cười nỗi nhớ vô biên.

Hồ thu tĩnh, soi hàng cây im bóng,
Tựa giấc mơ anh gửi đến phương nào.
Một nhành gió vờn qua theo dòng sóng,
Chở hộ anh lời thương nhớ dạt dào.

Nếu có thể, anh xin mùa thu tới
Giữ bước chân em ở lại lâu hơn.
Để mỗi sớm khi bình minh thức dậy,
Trong mắt anh vẫn thấy một mùa thơm.

Còn anh nữa như lá vàng cuối gió,
Dẫu mong manh vẫn muốn ở cạnh người.
Thu thì ngắn, nhưng tình anh chẳng nhỏ,
Vẫn mềm như sương, ấm tựa mặt trời.

Oct 28,2025
Viễn Phương (OVQ)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm