khi ta còn nhau
KHI TA CÒN NHAU
Khi ta còn trộm nhìn nhau
Bên thềm chiếc lá ngả màu hư vô
Cuộc đời trăm chuyện mơ hồ
Thời gian cơn lốc đẩy xô vô bờ
Khi ta gieo hạt tình cờ
Mọc mầm gian dối bao giờ ai hay?
Cung đàn thôi lỡ buông dây
Sầu giăng , giăng lối đắng cay ngập hồn
Khi ta rón rén bên cồn
Hoàng hôn chứng giám nụ hôn nồng nàn
Con đò lỡ chuyến sang ngang
Em trôi quá khứ dở dang mộng đầu
Khi ta sương khói mái đầu
Trái tim xao xuyến nông sâu bến bờ
Tên em một thuở tôn thờ
Kho tàng kí ức mầm thơ mọc đầy
Khi ta ngơ ngẩn , tỉnh say
Mơ hồ một thoáng chiều nay một người
Mưa gió , giông tố tuổi đời
Ngả nghiêng, nghiêng ngả một thời , ngả nghiêng
Khi ta thức ngủ muộn phiền
Mới hay trái đất lãng quên chuyện tình
Thế là đánh thức bình minh
Dày vò thế kỉ , niềm tin xói mòn
Ngày 7/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 34 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|