gửi người dưới mộ
Gửi Người Dưới Mộ
Mười mấy năm rồi, anh ngỡ hôm qua
Lối cũ rêu phong vắng bóng người
Cỏ xanh đã hoá màu kỷ niệm
Em yêu! sao vẫn nở nụ cười?
Có những chiều tà anh đứng trông
Nghĩ em còn bận nét môi hồng
Sợ anh đợi lâu nên lánh mặt
Chứ chảng rời xa cõi mộng lòng
Ngày ấy đôi mình quá cách xa
Chưa từng chung bước dưới giàn hoa
Chưa kịp trao nhau lời hẹn ước
Để giờ vỡ đôi mảnh trăng ngà.
Em trách ngày xưa anh hững hờ
Trái tim khờ dại bỗng bơ vơ
Thương em giấu kín vào câm lặng
Đến lúc xa rồi mới dệt thơ
Bên nấm mồ xưa, khói thuốc tàn
Gửi người con gái chút tâm can
Đôi mắt long lanh trong cõi nhớ
Giờ hoá ngàn năm thảm bụi vàng.
Mất em, anh mất cả trời xanh
Huyệt sâu đất lạnh khối tình anh
Bẻ gãy cành hoa thời dại dột
Giam cầm hoài cảm chút dư âm.
Anh đứng cô đơn giữa biển đời
Sóng gầm, sóng khóc, sóng chơi vơi
Xin hoà bọt biển trôi về đất
Tìm lại người xưa ở cuối trời...
Triệu Nguyên Tâm
June 13, 2026
Saint Raphael Gare,
France.