Poem logo
Poem logo

trăng vỡ 3

Tác giả: Thiên Ân
TRĂNG VỠ 3
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa treo đầu núi, nửa trôi phương buồn
Trời cao giăng lối mưa tuôn
Gió mưa xô đẩy phong sương sù sì

Lá rơi vàng cả lối đi
Gương thề bẻ nửa, còn chi mà tìm!
Người đi dứt áo im lìm
Chưa yêu hết tập đã tìm lối ra

Thức hoài ôm bóng xót xa
Bậc thềm năm cũ người ta quên rồi
Lời thề gió thổi bay thôi
Giận hờn chi nữa, người ơi muộn màng!

Nỉ non, trăng khóc, trăng tàn
Mai sau lá ngọc , cành vàng tìm đâu?
Bướm ong bay lạc bắc cầu
Đóa hoa dính giọt lệ sầu lẻ loi

Đọt sành, bờ dậu nằm im
Hàng tre nhịn khóc, đi tìm ngày xưa.
Khen ai mắt liếc đong đưa
Làm chi đau đớn cho vừa thơ ngây!

Trăng đi, trăng vỡ thân gầy
Tình theo cánh rụng, xa bay quay cuồng.
Ai còn đứng đợi bến sương?
Môi cay ngậm đắng, sầu vương cuộc đời
Ngày 28/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm