Poem logo
Poem logo

áo trắng vời xa

Tác giả: Thiên Ân
ÁO TRẮNG VỜI XA
Em vội bỏ trường xưa từ lâu lắm
Tiếng ve sầu than khóc gọi mùa thi
Nhánh phượng hồng ấp e muôn lạ lẫm
Chiếc lá ra đi chẳng nói năng gì ?

Em trách móc, dỗi hờn ...vương mi mắt
Bóng sân trường chìm khuất trong khói sương
Hoàng hôn rụng tình đầu ai chia cắt?
Cuộc đời anh còn rối rắm tơ vương

Đời phong trần đan xen nghìn gió bụi
Mái tình nghiêng xiêu vẹo một góc hờn
Tiếc mảnh tình xưa mưa sầu gió tủi
Ai trên cõi đời thích sống cô đơn ?

Em bỏ trôi bài thơ tình năm cũ
Mùa sang mùa chim ngứa miệng thả yêu
Vườn kỉ niệm nụ hôn vừa ấp ủ
Rón rén đôi chân tình vội sang chiều

Đẽo gọt nhớ thương ăn sâu đáy mắt
Nắng vỡ đôi trên trang giấy hẹn hò
Em quay gót với nỗi lòng dằn vặt
Hãy quên nhau trời đất thuở xin cho !
Ngày 11/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm