thanh xuân
Thanh Xuân
—------------
Vén rời mấy khoảnh núi non
Xem đồi mây đó có còn thanh xuân
Một đời lang bạt đôi chân
Qua năm tháng đã bâng khuâng mấy lần
Có con gió hỏi lăng xăng
Em buồn vì nhớ, phải chăng thật lòng
Em tìm con sáo bên sông
Thường im lặng ngó trời hồng xa xôi
Sáng chưa, chẳng thấy mặt trời
Mây im ỉm chẳng một lời,
chỉ trôi
Gió heo hút thổi lưng đồi
Nhưng không vịn lại nụ cười từ em
Nghe rừng hát giọng êm êm
Ngắm ta cằn cỗi cũ mèm tự nhiên
Gửi mình một cái ôm riêng
Thả tình theo với bình yên tâm hồn
Thu Vàng