Poem logo
Poem logo

dòng sông hát

Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Tôi trở về quê mẹ lúc hè sang
Nghe ve hát cùng với dòng sông hát
Một khúc hát ngọt ngào như thuở trước
Cứ âm thầm tha thiết mãi trong tôi

Sông ngân nga, khúc nhạc của lòng người
Đã gắn bó cuộc đời bên sông ấy
Mỗi sớm, mỗi chiều, mỗi đêm thức dậy
Nghe dòng sông hát với những con tàu

Hát với quê hương, đồi núi, ruộng màu
Những mái rạ, nặng tình làng, nghĩa xóm
Những đêm tối trời, những đêm trăng sáng
Những ngày mưa, ngày nắng, những mùa đông

Khi bình minh, lấp lánh ánh hồng
Sông khẽ hát, đón một ngày mới đến
Những tàu cá, chen nhau về cập bến
Tiếng nói cười, trong nắng gió xôn xao

Sông hát se duyên, tình thắm ngọt ngào
Sông gọi gió, những cánh buồm vỗ sóng
Sông uốn khúc thành thơ, thành câu hát
Thành lời ru, thành điệu ví quê hương

Sông hát khúc ca, thuở trước đến trường
Hát đưa tiễn, những ngày xưa ra trận
Hát khúc mẹ ru, một sương hai nắng
Lận đận thân cò, lặn lội bờ sông

Sông hát khúc ca, lòng mẹ mênh mông
Chảy xuôi mãi vào đời con vô tận
Công cha mẹ như biển trời lồng lộng
Đã thành thơ để sông hát ru đời

Sông ơi sông, cho tôi hỏi sông ơi
Sao vẫn hát ngay cả khi buồn nhất
Dẫu đêm tối ngàn năm sông vẫn thức
Vẫn chở phù sa, vẫn hát gọi đò?

Như nước xuôi dòng, sông chỉ muốn cho
Vì sông biết cho đi là hạnh phúc
Nên sông chảy suốt đời và sông hát
Chưa bao giờ dừng lại trước thời gian…
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm