về ngang bóng hạ 2
VỀ NGANG BÓNG HẠ 2
Về ngang bóng hạ còn em?
Hay là em đã đi tìm bến xa
Chiều nay phượng đỏ sân nhà
Rưng rưng như thể người ta nhớ người
Ve kêu rã rích bên trời
Nghe như năm ấy một thời mộng mơ
Áo ai trắng tựa trang thơ
Bay qua ngõ vắng bây giờ còn đâu?
Từ ngày cách một nhịp cầu
Dòng sông vẫn chảy một màu nhớ thương
Mình tôi đi giữa con đường
Nghe hoa phượng rụng đỏ vương gót giày
Nhà em còn giậu mồng tơi?
Còn giàn thiên lý đứng ngồi đợi ai?
Hay là trăng đã nhạt phai
Từ khi người bước theo dài tháng năm
Chiều buồn đổ bóng âm thầm
Khói đồng bảng lảng xa xăm cuối làng
Con chim bỏ tổ sang ngang
Để hàng cau đứng ngỡ ngàng gió đưa
Tôi về nhặt cánh phượng xưa
Nghe trong lá úa tiếng mùa biệt ly
Tuổi xuân như chuyến đò đi
Qua sông bỏ lại những gì vấn vương
Về ngang bóng hạ bên đường
Mà nghe thương nhớ trăm phương đổ về
Người xa biền biệt sơn khê
Riêng tôi còn giữ lời thề năm nao?
Ngày 12/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|