Poem logo
Poem logo

về ngang nhà em

Tác giả: Thiên Ân
VỀ NGANG NHÀ EM
Về ngang nhà em mùa xuân ấp ủ
Những nhành cây trứng cá xao xác lòng
Nụ hồng bướm ong một trời tình tự
Cọng cỏ gầy nằm úp mặt nhớ mong

Về ngang nhà em con đường sỏi đá
Mùa Đông tàn chiếc lá ngẩn ngơ bay
Mùa Xuân đến chồi non vừa thay lá
Nhớ ngày xanh rón rén bóng hình hài

Về ngang nhà em ngoằn ngoèo giọt nhớ
Bánh xe lăn nghe man mác tâm hồn
Đôi lần bên nhau nồng nàn hơi thở
Chim én dệt thơ ăm ắp vui buồn

Về ngang nhà em êm đưa ngọn gió
Chim sẻ tha mồi mỏi cánh về đâu ?
Rong ruổi miệt mài tháng ngày xây tổ
Rối rít mê say hát khúc tình đầu

Về ngang nhà em bên thềm cỏ dại
Mọc bên lề ươm chút nắng vô tư
Đôi tay ai thời non tơ mềm mại ?
Khắc khoải thời gian một thoáng mịt mờ
Ngày 6/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm