Poem logo
Poem logo

về ngang bóng hạ 1

Tác giả: Thiên Ân
VỀ NGANG BÓNG HẠ 1
Về ngang bóng hạ không em ?
Hồn ve năm cũ xác thềm cánh rơi

Mộng mơ rụng nhánh không lời

Tiếng yêu khắc khoải đứng ngồi không yên

Ru em mưa nắng trăm miền
Xót xa, thân phận gầy duyên tơ chiều
Đeo sầu thổn thức cô liêu
Tình nhân mặc áo xanh rêu bóng mờ

Về ngang bóng hạ ngu ngơ
Tiếng chuông ray rứt núp bờ cách xa
Thời gian gõ cửa hồn ta
Lắng nghe giọt đắng lân la ngõ chiều

Gối tay vào cõi quạnh hiu
Vườn hoang trinh nữ tiêu điều năm nao?
Áo em xô lệch nôn nao
Mắt ta xao xuyến bên rào song thưa

Lắc lư trái chín đong đưa
Con ngươi than mỏi sớm trưa âm thầm
Về ngang bóng hạ nghìn năm
Cỏ khô nằm khóc mưa dầm li tan

Bay đi giấc mộng úa vàng
Rung rinh nhánh phượng ngập trang hẹn hò
Khát khao xâu chuỗi mơ hồ
Khen ai đào lấp sông hồ vực sâu

Gánh gồng oan trái thương đau
Bở vai trĩu nặng nhuốm màu bi ai ?

Ngày 8/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm