về ngang bóng hạ 3
VỀ NGANG BÓNG HẠ 3
Về ngang bóng hạ bên trời
Nghe trong nắng úa một thời xa xăm
Ve sầu bỏ lại âm thầm
Chiếc thân khô mỏng dưới tầm cỏ hoang
Chiều buông xuống những hàng hàng
Mây nghiêng cánh mộng, thời gian cúi đầu
Sông dài chảy mãi về đâu
Mang theo bến cũ bạc màu nhớ nhung
Ta đi giữa cõi mênh mông
Bóng cây lặng lẽ, bãi sông lạnh lùng
Con chim lạc giữa tầng không
Kêu lên một tiếng não nùng hư vô
Người xưa khuất nẻo sương mờ
Chỉ còn phượng đỏ thẫn thờ cuối sân
Lối quen phủ kín bụi trần
Bước chân năm ấy mấy lần gọi nhau?
Trăng treo đầu ngọn cây cao
Mà nghe thiên địa nghẹn ngào cô đơn
Ngàn sao lặng giữa hoàng hôn
Như bao kỷ niệm chập chờn nổi trôi
Về ngang bóng hạ mà thôi
Mà nghe năm tháng xa vời bến xưa
Một trời nắng cũ gió mưa
Tan trong vũ trụ như vừa chiêm bao
Ta ngồi đếm giọt trăng sao
Đếm từng chiếc lá rơi vào quạnh hiu
Nghe trong đáy vực tịch liêu
Có mùa hạ cũ dập dìu gọi tên
Bóng người đã khuất không bên
Chỉ còn trời rộng nối liền trời xa
Về ngang bóng hạ chiều tà
Mà nghe giọt lệ đi qua lòng mình.
Ngày 12/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|