cà mau dấu yêu
Quê hương ôm trọn nỗi niềm dấu yêu,
Tôi bâng khuâng nhớ những ngày tuổi thơ,
Áo trắng quần xanh, cắp sách đến trường,
Cà Mau hôm nay tìm lại lối xưa.
Quản lộ Phụng Hiệp, xanh màu lúa non,
Cánh cò bay lả, dập dờn chân mây,
Nắng vàng rực rỡ, trải dài đồng quê,
Kỷ niệm ùa về, như mới hôm qua.
Ghé thăm giáo xứ Bảo Lộc thân thương,
Nhà thờ trầm mặc, trăm năm vững vàng,
Mái ngói rêu phong, nhuốm màu thời gian,
Uy nghi sừng sững, giữa lòng Cà Mau.
Chiều chiều vang vọng tiếng chuông ngân xa,
Lòng con thanh thản tìm về giáo đường,
Chắp tay thành kính đôi câu nguyện cầu,
Xin Chúa che chở, suốt chặng đường đời.
Trường xưa Bảo Lộc bạn học ra sao?
Nhớ ơn thầy cô, mái trường ngày xưa,
Tiếng cười dư âm còn vang ngoài sân,
Chữ nghĩa ân tình tôi ghi vần thơ.
Thăm lại người thân lối xóm bạn bè,
Mái ấm gia đình nhà cửa khang trang,
Cảnh đời thay đổi, mới lạ bao điều,
Mà tình quê vẫn mãi mãi vẹn nguyên.
Thời gian lặng lẽ từng ngày trôi qua,
Dẫu đời biến động lòng chẳng đổi thay,
Cà Mau mãi mãi, mái ấm trong tôi,
Gói trọn yêu thương trong tôi tình người./.
Phổ thơ 2017 - Nhạc 2025 - Nhạc chỉn chu 07-2026