Poem logo
Poem logo

vạn nẻo đường quê hương

Ôi! đất nước uy linh từ bao giờ,
Núi non trùng điệp, rừng vàng, biển bạc,
Cảnh màu quê hương, thổn thức lòng tôi,
Nuôi chí trai, khắp nẻo đường đất nước.

Dòng máu Lạc Hồng mãi chảy trong tim,
Bốn ngàn năm gian nan, vững tay trèo,
Tre Đằng Ngà đánh tan, thù xâm lược,
Sóc Sơn truyền thuyết, Phù Đổng Thiên Vương.

Phương Bắc đỉnh Fansipan hùng vĩ
Óng ánh nắng mai, ruộng bậc thang vàng,
Sông Hồng trĩu nặng phù sa bồi đắp,
Hạ Long trong bảy kỳ quan thiên nhiên.

Từng nét cổ kính, phố cổ Hà Nội,
Rủ nhau mua sắm, ba sau phố phường,
Hồ Gươm trái tim thủ đô Hà Nội,
Hoàng thành Thăng Long nhuốm màu thời gian.

Chiều nghiêng bóng xế, về thăm xứ Huế
Mộng mơ sắc tím, tà áo thướt tha.
Nón bài thơ nghiêng, Tràng Tiền soi bóng
Sông Hương, Núi Ngự, sâu lắng tình nồng.

Miền Trung chạy qua mưa nắng bão bùng,
Trắng trời nước lũ tràn vào muôn ngả,
Cố đô Huế trầm mặc trong lũ lụt,
Tình người đất nước, tấm lòng mến thương.

Về đến Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông,
Phố xá lung linh, náo nhiệt chợ đêm,
Dập dìu xe cộ, ngược xuôi hối hả,
Rộn ràng hiện đại, thành phố xa hoa.

Dinh Độc Lập gần nhà thờ Đức Bà.
Công trình biểu tượng văn hóa, lịch sử,
Đi bộ Nguyễn Huệ, âm nhạc náo nhiệt,
Bến Bạch Đằng, ngắm sông nước hữu tình.

Về phương Nam trù phú đất chín rồng,
Vườn trái ngọt trĩu cành thơm bát ngát,
Lúa trĩu hạt trên đồng vàng bao la,
Bàn tay Việt cần cù, mùa lúa gặt.

Tôi yêu lắm từng tấc đất quê hương,
Yêu biển xanh, núi đá vôi Hạ Long,
Yêu tiếng ngọt ngào, mẹ ru sớm chiều,
Yêu bóng dừa xanh mát rượi đường làng.

Đem sức trẻ, xây đời thêm tươi thắm,
Nào quản gian nguy, đường xa ngàn dặm.
Viết tiếp trang sử, con cháu Rồng Tiên.
Để Việt Nam mãi vững bền uy nghi./.

Thơ bát ngôn tự do - Viết Ý từ bài thơ " Việt Nam Thổn Thức trong tôi 2017-2018"
Phổ nhạc Giai điệu quê hương rộn ràng (Folk) và trầm hùng Bắc Bô.
Anthony cám ơn các bạn ủng hộ nhạ
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm