lục bát bưồn 1
LỤC BÁT BUỒN 1
Thầm gieo câu lục bát buồn
Ngẩn ngơ, đôi cánh chuồn chuồn vội bay
Bướm ong lạc dấu thu gầy
Nhánh hoa trinh nữ khép ngày mộng mơ
Một thời đẽo gọt câu thơ
Xẻ vầng trăng rụng môi hờ của ai ?
Bâng khuâng ôm suối tóc dài
Vườn xưa tà áo phơi bày biết chăng ?
Khen ai vun vén xếp vần ?
Ái ân giấu tiếng bụi trần nhện giăng
Buồn trông đôi mắt xa xăm
Nhánh tình bẻ gãy tháng năm bóng mờ
Thời gian xô đẩy sen hồ
Cỏ hoang run rẩy héo khô đôi bờ
Đôi môi uống cạn bao giờ ?
Nghìn đêm cơn khát bơ vơ gõ trời
Thương câu lục bát rã rời
Ngẫm cười giọt lệ ai khơi chảy hoài ?
Cọng yêu ủ rũ kẽ tay
Lắng nghe muôn tiếng thở dài dối gian
Nhặt khoan mộng vỡ lỡ làng
Ai ru điệp khúc dở dang mặn nồng?
Sầu treo lơ lửng bên song
Sợi dây oan nghiệt dài dòng lê thê
Thả câu lục bát não nề
Níu nhau vào mộng bóng mê lạnh lùng
Ngày 2/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|