những người tình 1
NHỮNG NGƯỜI TÌNH 1
Những người tình đã khuất nẻo sông xa
Mây chất ngất cuối chân trời bạc trắng
Chiều xuống chậm nghe lòng buồn im lặng
Bóng thời gian dài rộng phủ bờ mê.
Những người tình lạc giữa bốn phương quê
Mang thương nhớ như mang mùa lá rụng
Gió từ biển thổi qua miền vô dụng
Cánh chim chiều lẻ bạn khuất hoàng hôn.
Đời mênh mang như sóng vỗ cô đơn
Người với người cách ngàn trùng bến nước
Bao hẹn ước đã tan thành sương khói
Trôi về đâu trong vũ trụ không cùng?
Những người tình ngồi dưới bóng chiều buông
Nghe quán vắng vọng lời ca năm cũ
Ly cà phê đọng một trời quá khứ
Đắng đầu môi mà ngọt tận tâm hồn.
Trăng lên cao treo lạnh giữa linh hồn
Sao lẻ chiếc giữa muôn vàn tinh tú
Người đi mãi bỏ dòng sông ngủ muộn
Để bến bờ thao thức suốt canh khuya.
Có những chiều gió nổi phía sơn khê
Mây lững thững như niềm đau cổ tích
Những người tình qua trăm mùa biệt tích
Vẫn tìm nhau trong cõi nhớ vô bờ.
Ngày 14/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|